đừng trở hướng giữa đời

 

từ tình yêu tôi mãi tìm tình yêu
trên đường tình tôi mãi tìm một lối
nhưng mây mù, giăng tràn làm ngõ tối
những đêm dài, đời há mặc tim rơi


cánh buồm tơi lao đao con thuyền nhỏ
nửa mảnh hồn chờ bên cửa chơi vơi
thuyền thương ơi đừng trở hướng giữa đời 
nơi phương ấy còn ai vương tri kỷ


thu buồn chỉ tình thơ thêm mộng mị
lênh đênh tìm thuyền lạc lối buông trôi
nghìn giấc mơ mộng rối xoắy tơ bời
phù vân phủ mịt mù tâm trống vắng

10092006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả