Hoàng Trúc Giang
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hạ Sắp Đi Rồi

Hạ sắp đi rồi đi thật sao?
Chao ơi Hạ đến mới hôm nào
Bây giờ từ giã sao nhanh thế
Từ giã Hạ đi hồn nghẹn ngào

Hạ đến hôm nao phượng đỏ hồng
Những nàng con gái mắt chờ trông
Những hàng lưu bút lời tình tứ
Có kẻ mai kia sắp lấy chồng

Áo xanh áo tím áo hoa màu
Từ độ chia ly chẳng thấy nhau
Mùa Hạ rồi đi, em có nhớ
Từng đôi mắt khóc nhỏ trân châu

Mình hẹn nhau nha một sớm mai
Em về đây nhé nét trang đài
In trên cỏ mượt xanh mùa Hạ
Muôn nét hồn nhiên chẳng chút phai

Hoàng Trúc Giang




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả