Mây Và Biển

Mây lang thang gợn đùa trên sóng nước
Biển bạc đầu trắng xóa với muôn tia 
Mây rộn ràng mây vờn quanh màu biếc 
Biển chờm mình tha thiết nhã tương tư

Mây lang thang chia về muôn nhánh nhớ
Biển bao la...sóng vỗ cuối chân trời
Vạt nắng tàn buông lơi trên dòng chảy 
Pha chút màu trên biển giữa chiều rơi... 

Em vẫn thương mây trời và sóng biển
Luôn rạt rào hòa những khúc thiên nhiên 
Dẫu hoàng hôn có nhuộm ánh thê lương
Nhìn vẫn đẹp, sóng vờn lên ca hát

Chợt suy tư em nghe lòng man mác
Mây lãng đãng trên bầu trời " hoàng hạc" 
Biển chập chùng dâng hết những sóng xô... 
Chỉ riêng em sao còn mãi vu vơ...

Mây Và biển dệt bài thơ thấm thiết
Biển cuộng lòng ghì xiết bóng mây bay 
Mây lang thang... vẫn in dấu trang đài 
Trên  dòng nước cùng tháng ngày với biển

Thương không anh? biển mây hòa âu yếm!
Như nhân tình vĩnh viễn ở bên nhau
Ước gì em là mây, anh là biển
Vỗ muôn tia hòa quyện mãi ngàn sau




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả