Hà Khánh Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐÊM TRĂNG THU

        ĐÊM TRĂNG THU

Đêm vằng vặc ánh trăng thu
Cho tim ta hết hoang vu một mình.

Đàn ai trỗi khúc nhạc tình
Gây chi xao xuyến ta mình vấn vương.

Trăng thu lá cỏ giọt sương
Gió lùa mây trắng cung thương ngõ về.

Nầy thư viết tặng thơ đề
Trao nhau tình gởi ước thề nhân duyên.

Trăng tròn -  trăng khuyết - trăng nghiêng
Trả tuổi mười sáu thần tiên ngày nào.

Một thuở e ấp dạt dào
Chút hờn - chút giận - tình trao vào đời

Của thời cắp sách mộng mơ
Trăng vàng nước biếc vu vơ nắng hồng.

Mưa bay đêm nhớ ngày trông
Vào thương ra ngẩn rồi ngông ngơ buồn.

Trách hờn ai lệ trào tuôn
Đêm dài lả chả suối nguồn sầu tư.

Bây giờ đêm sáng trăng thu
Anh đem dâng tặng vô tư môi cười.

Kết hoa vương miện cho người
Sợi thương sợi nhớ thắm tươi chung đời.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả