Thương Về Mùa Hạ
Mai mốt Hạ đi nắng sẽ buồn
Và anh mòn mỏi nhớ hoài luôn
Bâng khuâng ngóng đợi Hạ năm tới
Rực rỡ hoa tươi muôn nét xuân
Nhạt nắng nhưng đừng phai nhạt môi
Hạ đi da diết nỗi đơn côi
Ướp hương hoa Hạ vào tim, tóc
Níu kéo thơm nồng mãi chẳng thôi
Còn chút nắng trong cuối Hạ nồng
Ủ tình thơ mộng ấp hoài mong
Hạ nghiêng bẽn lẽn mây từ giã
Hẹn cuối Xuân tươi Hạ sẽ hồng
Khi Hạ đi rồi anh sẽ mơ
Mây buồn tản mạn nắng bơ vơ
Gió về biết Hạ đâu mà kiếm
Chín tháng ngẩn ngơ mãi ngóng chờ
Hoàng Trúc Giang