Hình Ở Đây...
Hình ở đây mà hồn ở đâu
Phải hồn về phía có mưa ngâu
Trườn vào chăn mộng cùng Người mộng
Ngắm nhánh tương tư đã đậm mầu
Hình ở đây mà hồn viễn trình
Như chim khao khát khung trời xanh
Tung cao cánh gió về vùng nhớ
Nơi có mùa Thu chờ tự tình
Hình ở đây mà hồn loạn bay
Lạc qua bến lá khói sông đầy
Bờ sương liễu rũ chờ trăng rụng
Rơi xuống đầy giòng óng ánh mây
Hình ở đây mà hồn đã say
Tiệc đêm thơ đãi cốc trăng đầy
Men sao lấp lánh thơm môi chữ
Giọt mực si tình đỏ mắt cay
Hình ở đây hồn đã ngất ngư
Vì chiêm bao chẳng, chẳng hồ như
Nhánh tương tư trổ muôn nhành mộng
Quấn quýt hồn yêu đến ngật ngừ
Vì bởi tình Người quá đắm say
Vì chung hồn Nhỏ nhớ dâng đầy
Còn chờ ngày tháng chung thân nhỉ..
Kết án tương tư thỏa những ngày...
HaDiep