Sau Cổng Gió
Đêm choàng ào thâm chùng che cái lạnh
Che giấu nỗi buồn vươn mãi đôi tay
Khoảng cách ta-người chỉ mấy giờ bay
Mà xa quá, thời gian ngồi thở dốc
Mưa cứ mưa, lá cứ vàng võ nhớ
Mùa ngủ mê trên giấc mộng heo may
Môi khát lạ nụ môi tình thơm ngọt
Thu hương ơi..thơm lửa Hạ ngật ngầy
Thơ, những vần chữ xoay nhau mệt lả
Những buổi độc hành khất thực yêu thương
Nhặt dùm ta giấc mơ giữa quảng đường
Trao tặng cả không gian người đang có
Người nói rằng : Giữ dùm Anh giấc mộng
Gió trên cao, mây dưới suối chiêm bao
Chút mưa rừng còn vương trên khoé mắt
Vạt nắng hồng vướng trên sóng đảo chao
Vỗ về biển ru trùng dương lặng tiếng
Chải tóc rêu mơn man đát tịnh yên
Để dấu chân tình yêu trên bãi cát
Nghe tiếng lòng của loài ốc dịu hiền
Em chia nhé, chia cùng Anh quá khứ
Hôn niềm đau ghì nỗi nhớ thật thà
Tô dùm Anh cánh bướm một sắc hoa
Ấp ủ nhé hạt sương đêm vừa xuống..
Ta cất vào gia tài trong túi nhỏ
Hương đất trời ngan ngát tuổi ta-người
Vầng trăng bạc trên mầu xanh cỏ lá
Hạt phấn thông thơm thoang thoảng mùa rơi
Đặt lời thơ lên khung nhạc riêng nhau
Bao nhớ mong ru bướm-hoa vào mộng
Thời gian mình trên vùng trời mưa nắng
Trăng sẽ hẹn hò sau cổng gió mưa ngâu
HaDiep