Riêng Trao Một Người
Em lại viết mỗi mùa hoa nở
Tặng riêng Anh trang vở trắng tinh
Những vần thơ nhỏ xinh xinh
Ươm đầy nét chử đượm tình thiết tha
Có Ong Bướm kiêu sa múa lượn
Muôn sắc màu vui sướng tung bay
Đường xinh hoa thắm hây hây
Lòng Em chan chứa tháng ngày bên Anh
Dưới trăng sáng đêm thanh dịu vợi
Em mỉm cười trông đợi từng giây
Bên Anh say đắm ngất ngây
Quên thời gian vẫn miệt mài trôi qua
Quên đi kiếp không nhà nghiệt ngã
Mượn vần thơ ta đã cùng nhau
Ru đời tươi thắm biết bao!
Chiều Xuân Em viết riêng trao một người