Tình Nữ Thi Sĩ  
Ðào tơ yểu điệu dáng thanh thanh 
Tóc mượt huyền nhung rũ liễu nhành
Phóng khoáng hồn thơ trao bút pháp 
Hào hoa ý nhạc chuyển đàn tranh
Hờn mây nhớ núi lờ chung thủy
 Trách gió yêu trăng quá nhiệt thành
Trắc trở duyên đời người thiếu nữ  
Tình nàng ấp ủ thật mong manh.
Ái Liên

Nàng Thơ
Yểu điệu mai đào mượt dáng thanh
Mùi thơm liễu rũ động sương nhành
Yêu thơ mến phú kiêm tô cảnh
Thích nhạc mê đàn lẫn hoạ tranh
Cởi mở hồn nhiên ưa thực dụng
Ngây thơ phóng khoáng chuộng chân thành
Tài hoa khả ái duyên phần khổ
Sợi chỉ tơ hồng nhuốm mỏng manh.

Andy Nguyen Sep 18, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả