Tình Hoa Gạo

Từ độ anh đi vào mùa hoa gạo
Bỏ lại quê nhà , tình em xanh xao
Đem hành trang là nỗi niềm thương nhớ
Là hình dáng em , nhỏ nhắn dại khờ

Qua mấy sơn khê , vùng cao nguyên lạ
Nhìn hoa rừng , nhớ hoa gạo là đà
Rớt trên tay buổi chiều mình tạm biệt
Lưu luyến trong lòng giây phút chia xa

Rồi nghe nhớ thương đếm từng mùa sang
Nhớ dáng nàng đứng dưới gió mênh mang
Trên tay nâng niu từng cánh hoa gạo
Như dấu tình yêu trong tim không tan

Hên em nhé em , mùa hoa gạo mới
Anh sẽ về mình sum họp bên nhau
Sẽ kết tay em chùm hoa màu trắng
Trên đường giữa buổi lễ rước dâu

Đông Hòa
19.09.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả