Nhớ Mùa Trăng Vỡ
Nhớ Mùa Trăng Vỡ
Nhớ mùa trăng vỡ cũng đêm nầy
Màn sương quê cũ vướng mắt ai?
Thấm vai áo trận ngày ly biệt
Nghiệt ngã đời trai cơn lốc xoay
Đêm Thu con nước ngập dâng đầy
Trăng treo chênh chếch gợn sông mây
Ta như cánh nhạn buồn lẻ bạn
Uống cạn ly sầu chẳng thấy say . . .
Bao mùa ray rức gió Thu lay
Lá vàng che khuất mảnh vai gầy
Bóng người năm ấy theo ta mãi
Chén sầu cay nghiệt …Em có hay?
Nhớ mùa trăng vỡ cũng đêm nay
Hòai Thu bầu rượu bốc men cay
Ngồi đây nối mạch đời phân cách
Giọt buồn viễn khách cứ vơi đầy!
Vào Thu 2006
Sông Cửu