Hoa Hai Cánh
Phố đêm lành lạnh , gió mơn man
Ở bên anh thấy hạnh phúc tràn
Hương thu dịu ngọt thơm da tóc
Ánh nguyệt rạng ngời trong mắt nhau .
Nặng nợ rồi ư ? Thật thế sao ?!
Ơ hay cứ ngỡ giấc chiêm bao
Bàn tay thoảng một làn hơi ấm
Thẹn chưa , anh nắm tự lúc nào .
Muôn ngàn tinh tú ngự trên cao
Nhoẻn miệng cười tươi , ửng má đào
Cám ơn duyên phận , trời đưa đẩy
Vườn yêu ngào ngạt , dạ ngất ngây .
Này hoa tim đỏ , sắc lung linh ,
Hai cánh mỏng manh .Gởi bạn tình .
Đã biết nở - tàn theo mệnh số
Vẫn thiết tha lòng ưu ái trao .
10 - 2002