Hoàng Trúc Giang
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giao Mùa

Lúc anh thức là khi em sắp ngủ
Bên sáng bừng, bên lốm đốm trăng sao
Biết bao giờ mới vẹn thỏa lòng nhau
Cho nỗi nhớ giao mùa Thu với Hạ

Khoan em nhé đừng vào ngay vườn lạ
Trái trong vườn ai biết ngọt, chua, cay
Hãy hưởng vui trọn vẹn phút giây này
Cứ bay bổng với ước mơ xanh mãi

Người ta ví cuộc đời người con gái
Có mười hai bến sông nước, gian nan
Chọn bến nào để đến chốn bình an
Hãy vui trọn tháng ngày đang thơ mộng

Hãy vun đắp tương lai trong cuộc sống
Kết tình thân bè bạn khắp gần xa
Khoan hãy yêu, tránh gặp những phiền hà
Đừng vội vã đi vào vườn trái cấm

Thưởng thức rượu nhâm nhi cho thật chậm
Lá rừng thu đâu chuyển đổi một đêm
Và tình yêu cũng đến rất tự nhiên
Chuyện tình cảm cũng đừng nên cưỡng ép

Hoàng Trúc Giang


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả