Nhẫn Tâm

Mình viết lên Tim một vần thơ,
Thanh thoát yêu thương khắp muôn bờ
Chia nhau cay đắng bùi thơm ngọt,
Lời Tình ai dệt đẹp như mơ!

Tháng năm vàng võ vẫn như mơ, 
Ý ngọt hương trao đến thẫn thờ,
Say đắm men thương ngàn khổ luỵ
Tình say luý tuý... dõi xa mờ...

 Một niên hai niên lại đa niên,
Cái nhớ cái thương trải khắp miền
Tìm kiếm tương tư giàu khổ luỵ
Ai người hạnh phúc... Mộng Tình Duyên.

Biết đến bao giờ hết truân chuyên,
Hạnh ngộ tương giao thỏa ưu phiền,
Bao nhiêu ý ngọc trùm hương toả,
Biển Tình khoắc khoải... phủ mưa Tiên!

 ... Hoa cỏ bên lề phủ bụi bay, 
Xuân về khoe sắc gió ngả lay,
Phiến lá thân mình tưà tựa nhẹ,
Phấn hoa ngơi ngả quyện hương say!

Cỏ Hoa ơi! 

Bụi bặm gian nan phủ cả đời,
Bốn mùa cọ sát đủ lả lơi,
Biết sinh dấy động nhiều mỹ cảm,
Thi nhân cảm thán cũng ghen Đời!

...Yêu thương cảm xúc chiếm cả rồi,
Mảnh hồn trơ trọi đá cuội thôi.
Đêm nằm bên mộng nghe tiếng gọi,
Mình ơi! Thương Nhớ đến đây rồi! 

Âm vang như Sét Luân hồi,
Còn hơi thở nhẹ... gượng ngồi bên nhau.
Ngắm Trăng dịu mát qua đầu,
Bóng Hình Duyên Mộng Sắc Màu Thanh Thanh...

TV sept 19-2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả