Điều Không Thể


Em ở bên này nỗi nhớ
Nghe mưa chiều rơi vội ngoài hiên
Anh ở bên kia nỗi nhớ
Chẳng biết có nghe mưa gọi nỗi niềm ...

Em ở bên này có những buổi chiều hiền
Hiền như khói giăng giăng trong mắt
Hiền như cọng cỏ nằm chơ vơ trên đất
Mà vạn bước qua vẫn cứ lặng thầm ...

Anh ở bên kia trời mênh mông ...
Có ngắm mây trôi bềnh bồng ?
Có đi tìm tia nắng khuất sau tờ lá ... ?
Hay, có nhả nỗi buồn vương sợi khói thuốc xanh ??

Ở bên này có bốn mùa qua nhanh
Nên buốt quá chiều mưa rào tĩnh lẽ
Vẫn biết giữa chúng mình có những điều không thể ...
Mà ... có lẽ nào như thế phải không anh ???

Mộng hẳn lắm mong manh
Chắc cũng dễ dàng như giọt mưa vỡ
Để chiều nay, chiều mai, và những lời im lặng chưa ngõ
Sẽ là nốt nhạc buồn dang dỡ không âm thanh ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả