Khép Lại Đêm Thâu

Ôi đêm lại hân hoan vào cuộc mộng
Giấc mơ Anh hé cửa gợi gợi mời
Đom đóm trời vài tia lửa chơi vơi
Đủ soi lối đưa nhau vào tình sử

Bầy ve sầu trong hốc nhỏ tịnh yên
Đang rối rít so dây đàn phím nhạc
Những loài giun uốn cong mình đo đạc
Xem đêm dài bao nhiêu khắc cuồng điên

Lũ côn trùng dưới cội lá rỉ rên
Mùa trăng tỏa còn phơi mầu mây ướt
Cho vũ khúc giữa miên trường trơn trượt
Ngã vào nhau, Em bắt mãi hôn đên

Chiêm bao về, mưa phủ đá lạnh vai
Ôm lấy bóng thiên đường vừa mở cổng
Phải không Anh, lời ca nào thần thánh
Vang từ trời, chạm tận đất ngất say

Hồn sẽ bay tám hướng nẻo mê tình
Loang rộng nhé từng nhánh đời thương nhớ
Mỗi phách nhịp vỡ tinh cầu mơ ước
Hội tụ về bên phía ngõ mộng Anh

Tựa vào nhau, nghe âm hưởng tình yêu
Từng tiếng một bật rên vùng ngực trái
Đứng trên đỉnh giấc mơ Ta hét mãi
Khản giọng rồi, hòa cùng gió mưa kêu

Anh có nghe hạnh phúc tuyệt vời không
Mỗi giây phút đã nở từng đóa mộng
Nụ ân ái đỏ au hồn chín quá
Nhánh tương tư trĩu xuống tận vực nguồn

Em đã nghe triền núi mở mạch sâu
Ngàn cỏ lá vươn mình ôm cánh gió
Mưa rã rích xoáy xoay bờ đá lở
Bão giông rồi Ta khép lại đêm thâu

HaDiep

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả