riêng một góc trời



Một thoáng mong manh hồn dật dờ
Khung trời hạnh phúc nhẹ như tơ
Trơ vơ trước gió chân lay động
Sao rẽ đường mây chắn gió hờ !?

Mênh mang một nỗi buồn hiu quạnh
Gió rít từng cơn luống ngậm ngùi
Mưa nhỏ chiều nay từng giọt rớt
Là bao nhiêu giọt lệ chôn vuì

Một mảnh tình say mộng với đời
Chút hồng mỹ tửu dạ sầu vơi
Những gì còn lại mai sau nhỉ !
Giữ mãi bên lòng hương ngát tươi

Em giữ cho mình riêng góc trời
Thuyền tình một bến vượt trùng khơi
Đào viên mộng ngọc mong dìu bước
Thảm cỏ nhung mềm chung sóng đôi

nntt!

26.02.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả