Tiệc Rượu Mời Trăng..
Có đám cưới đâu chỉ tiệc Xuân..
Rượu trần ủ nắng đã bao tuần..
Hôm trời mưa quá đem ra ngửi..
Men dậy nồng thơm rót đãi trăng...
Mời cả khách thơ cùng nhấp môi..
Được say cũng là thú trên đời..
Dăm vần chữ ngọt khơi tình ý..
Vài nghĩa nồng cay đã đượm lời..
Cũ kỷ giòng trăng đổ xuống thơ..
Tràn lên thi tứ chạm cung tơ..
Đàn ngân nhạc trổi...muôn Sao múa..
Bướm lượn hoa vờn cả giấc mơ..
Đêm trẩy hội Xuân đã loạn say..
Trời nghiêng đất ngã..lối trăng đầy
Rơi hình chìm tận trong lòng cốc..
Nổi bóng lên chung mặt nguyệt cười..
Khách cứ say đi khách cứ say..
Say cho ngất ngưỡng cả trời mây..
Say lưng chừng mộng rồi cùng trộm..
Trộm những ước mơ đã ngật ngầy....
Cứ uống cho đêm lộn với ngày..
Rồi cười cười ngất giữa thiên thai..
Ngõ thơ một cửa đào nguyên mở..
Khách lạc vườn Xuân rượu rót hoài.. ..
Một tiệc đã mời vũ trụ say..
Mời luôn vạn vật đang cuồng quay..
Chừ đây chỉ nửa chung thơ tứ..
Cạn nhé , mừng Xuân đến mỗi ngày..
HaDiep
04/15/06