Rồi mai nhạt ánh trăng thu
Tôi về qua ngỏ - hoang vu một mình
Em đi có để chút tình !
Cho tôi ôm lại bóng hình em xưa ?
Trời buồn rớt lá thu mưa
Tôi nghe chút gió thoáng lùa qua tim
Em đi vạn ngả sao tìm !
Trăng xưa bến đợi nỗi niềm xót đau !
Rồi mai trăng khuyết qua mau
Hàng cây xưa cũng đổi màu xác xơ
Là tôi cũng hết nguồn thơ
Là tình tôi cũng gởi về trăm năm .
Lồi mai từ chốn xa xăm
Em còn có nhớ trăng rằm thu xưa ?
Em còn nhớ giọt thu mưa
Ta đi dưới ánh trăng vừa lên ngôi ?
Ðêm nay nhìn ánh trăng rơi
Nhớ em – tôi nhớ cả trời trăng sao
Em ngồi nhỏ giọt thì thào
Tôi đưa phiếm nhạc ngọt ngào bên em .
PHAN TƯỞNG NIỆM