Lời Thề
Và lời thề có ứng nghiệm không anh ?
Em thề từ nay không yêu anh nữa
Đã như vậy hết bao mùa lá úa
Nhưng lời thề chẳng đáp ứng giùm em
Hơn nửa tháng chín đã bước qua thềm
Mùa thu ở đây mưa nhiều hơn nắng
Mùa thu ở đây ngày dài đêm ngắn
Mùa thu này lại nhớ lời thề xưa
Và lời thề đã khóc mấy mùa mưa ?
(Tính cho kỹ là mười một năm lẻ)
Lời thề ấy không là chuyện mới mẻ
Cũ rích rồi, cở như em với anh
Thêm một lần, em thề không yêu anh
Để bài thơ viết không vì lỗi hẹn
Mà viết là để thấy lòng còn thẹn
Để thấy lòng mình sao vẫn còn yêu ...