Mộng đắng
Trái nhớ rụng đầy trên vườn thu vắng
Hạ ra đi theo nắng, lạnh hồn thu
Chiều rơi rơi giọt nước đọng sương mù
Trăng khuất dấu mưa thu về khóc mộng
Khát một vần thơ "Yêu em" huyễn mộng
Lệ đẩm ân tình vọng nhớ thu xưa
Chiều bây giờ mãi mưa gió đong đưa
Mây lạc bước tình xưa đi theo gió
Dấu ái quanh đây rên sầu ngọn cỏ
Chiều mờ sương anh có nhớ chiều vàng ?
Vầng tà dương màu đỏ có hoang mang ?
Nhìn mây xám thênh thang đời phiền muộn
Từng cánh chiều.. rời buông thềm dĩ vãng
Níu tay dài lơ đãng áng mây xa
Có phải chăng mộng phù phiếm xa hoa ?
Thu xam xám chia xa đời hư vọng
Anh có về bên bờ thu soi bóng ?
Nét sương pha buông thõng giấc mơ đời
Gió lại về cuốn ra biển trùng khơi
Thương mộng đắng chơi vơi tràn bọt sóng