Đêm Chờ Sáng..

Đêm chờ sáng ngắm bình minh thức giấc
Sương còn mơ ôm hồn vạn vật cười
Nắng trườn nhẹ lay lay hoa cỏ lá
Ta gùi thương mang tuổi nhớ ra phơi

Đêm chờ sáng với mắt chưa tròn mộng
Cơn ngủ chập chờn chờ mãi lời ru
Gió xõa tóc Thu hương thơm chăn gối
Hồn nhiên hư, nhớ rủ gió mộng du

Đêm chờ sáng như ta chờ nhau mỗi buổi
Tất bật ngôn từ đong đếm thời gian
Bàn tay xoè, bàn tay vỗ ngoan ngoan
Mười ngón chia mười phương lùa mưa nắng

Đêm chờ sáng, vuốt ve hoài bóng tối
Đêm nhìn ta trắng muột giữa lụa là
Đó hình hài bắng giá vì Người xa
Lặng yên đợi ngày mai..mai sẽ nắng

Vuốt , vuốt hoài nỗi nhớ của ta ơi
Đừng bật khóc vì mưa trời sướt mướt
Đừng trăn trở khi canh khuya dài thượt
Hãy tịnh yên, nghiền ngẫm tiếng yêu Người..

Đêm chờ sáng, sáng chờ đêm mài miệt
Ta nhìn mưa đoán mai nắng đầy trời
Ta nhìn trời hoa mây từng nụ nắng
Chia đều cành mưa trĩu nhớ chờ rơi

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả