Tuổi Trăng..Tuổi Nắng..

Ừ trăng một bóng kiêu sa
Tuổi trời như ngọc mượt mà tóc sương
Giữa vòm mây dựng thiên đường
Treo cao thi vị vấn vương lòng người
Sáng lên khép cổng mộng vùi
Đêm về liếc mắt lả lơi gợi tình

Ừ Người, tuổi nắng cũng xinh
Vạt phai vạt đậm hòa mình trong Thu
Quyện vào nhành lá tương tư
Trườn lên lối gió lắc lư cỏ hồn
Tuổi trăng tuổi nắng cộng luôn
Em-Người cho tuổi về nguồn thương mong

Dậu thưa cũng liếp đầy hồng
Nụ ân tình mãi thoảng nồng nàn hương
Nếp thơ, từng sợi tơ vương
Niệm cung căng kín nẻo đường thi ca
Ngân vang tuổi nhớ càng già
Càng tha thiết đợi rung hòa hợp âm

Vết tình dấu khắc ái ân
Tuổi đam mê khỏa thân trần yêu thương
Sóng cao vỗ một đại dương
Biển sâu âm ắp nhánh tương tư cuồng
Thủy triều rên rỉ dập dồn
Tuổi trăng tuổi nắng vỡ nguồn hòa tan

Ôm vào lòng cả thế gian
Ôi trùng trùng, hạnh phúc tràn không gian
Ngã lên thảm cỏ đêm hoang
Say sưa nghe mộng miên man thầm thì..
Em bên Người cũng tỉ tê
Phải chăng giấc mộng phu thê tuyệt vời.. !?.

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả