Giấc Mộng Trần
Rượu rót ra thơ , có dấu trăng..
Trăng tràn lên rượu vết môi hằng..
Em dường như ngỡ Người say mộng..
Đã chạm lên da thịt dấu răng...
Gió cuốn rèm mây thả nắng về..!?..
Trời không thèm ửng sắc đam mê..
Mùa nghe lạnh buốt ngày giao buổi..
Hơi thở sương pha mấy giấc kê...
Hơi thở mùa Xuân có khói sương..
Làn da trăng ngọc nhạt phai hương..
Ngày còn rơi lại đôi hài gió..
Cho tối chiêm bao lạnh mãi trườn.. ..
Anh đổ rượu lên bóng địa đàng.. ..
Trăng tuôn hương ái tặng trần gian..
Mây buông tóc xõa theo đường mộng..
Mời kẻ yêu nhau say hợp hoan..
Đêm mở vườn yêu hương đất trời..
Ôi muôn vạn vật cũng đùa vui..
Thế gian mộng mị dành thi khách..
Cho kẻ yêu nhau ngây ngất đời.. .
Đã ngẩn ngơ Em say ngất Anh...
Cho đêm thi tứ loạn khuynh thành..
Đất bằng dậy sóng nghe mưa gió.
Phủ xuống hồn thơ những giọt tình...
Rượu đổ thành sông hương đượm nồng..
Men tình như núi vút thinh không..
Đỉnh trời, trăng ngã thềm cung quảng..
Cũng thả hồn theo giấc mộng trần..
Đêm cứ mưa đi để mộng mơ..
Ước ngày nắng đẹp tựa như tơ..
Cầu xin Xuân thắm trên hồn đất..
Xanh luống chiêm bao tặng khách thơ....
HaDiep
04/14/06