Khuyên Em
(phóng tác vui nhân đọc "Chọn Đấng Phu Quân" - thơ Lã Mộng Thường)
Khuyên em chớ lấy chồng thi sĩ
Cả đời toàn suy nghĩ vẩn vơ
Đi mây, về gió với thơ
Mặc ai lạnh lẽo nằm chờ phòng the
Khuyên em chớ si mê chồng Luật
Miệng ba hoa, lắm tật, nhiều mưu
Đến hồi gây gỗ, oán cừu
Nó thưa, nó kiện, tiêu đời nhà em
Khuyên em chớ thân đem gửi gắm
Tên nhà văn số phận hẩm hiu
Văn chương giá rẻ như bèo
Tiền đâu nuôi vợ sáng chiều, quanh năm ?
Khuyên em chớ rớ chàng nhạc sĩ
Chỉ đàn ca ầm ĩ tối ngày
Lên giường mệt quá ngủ say
Ngáy như tàu hụ, máy bay lên trời
Còn bác sĩ, em ơi chớ mộng
Hắn chi li, thận trọng tột cùng
Ngó mô cũng thấy vi trùng
Hỏi răng em được vẫy vùng, tự do ?
Cũng đừng có dại khờ yêu lính
Kiếp binh biền, chinh chiến tháng ngày
Mạng vong như trở bàn tay
Mai em góa bụa lấy ai đỡ đần ?
Cũng đừng vớ đại thằng ngu dốt
Dân cu-ly thất học, dễ sai
Trỏ con ruồi bảo con nai
Nó ừ gật tuốt, bi hài lắm đa !
Khuyên em hãy tránh xa bẩy loại
Loại đàn ông tai hại vừa nêu
Cành vàng lá ngọc chớ liều
Trao thân cho họ là tiêu tùng đời !
Việt Đường
(17/09/2006)