Lối Về Dưới Trăng Quê

Trăng sáng quê hương rộn lòng người về

Dưới bến đò xưa ngẩn ngơ đê mê

Hồn đâu sâu lắng con tim ngừng thở

Nghe mây về thổi gió trong khóm tre

 

Quê hương ngày xưa làng vẫn ngủ yên

Tiếng mõ khuya rải từng tiếng bình yên

Vi vút dấu thời gian trôi đi mãi

Lâng hồn xao xuyến lặng trong trái tim

 

Dấn thân vào đời phong ba cát bụi

Bốn phương trời qua khắp nẻo sông hồ

Mấy mươi năm khiến tâm hồn u uất

Nghe nỗi niềm vọng quê hương trong mơ

 

Trăng sáng đêm nay chậm bước trở về

Đường khuya chân lê bước mỏi chùng tê

Nghe lòng âm vang tiếng quê hương gọi

Man mác trong hồn một thoáng đam mê

  

Đông Hòa

21.09.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả