khoảng cách
điều có thể ...
mỏng như tơ
mong manh giữa ngày rỗng tuếch
và đêm dìu vợi giấc mơ
ta và anh, điều không thể
lặng thinh rồi thinh lặng vỡ
như bao giờ. ta biết rõ nhưng...
không!
như bao giờ. anh, chắc cũng lắm lúc buồn
ta biết rõ nhưng...
làm sao hơn?
ta không dám.
nắng mưa đi về mưa nắng
chẳng bao giờ mình chạm vết yêu thương
đã mười mấy năm hơn
điều có thể ...
làm sao có thể?
đừng là khoảng cách. đừng lạ nhau như thế
ta vẫn một mình
ta vẫn điểm trang
không là khoảng cách mà hình như không thể ...
bởi bây giờ anh quên kể những buồn vui
đã mười mấy năm
ta lại phải trả lời
điều không thể ...
làm sao có thể?
09.20.06