Biệt Ly...
Ta là gió
Sao em bảo: "ngừng bay"
Ta biển đời
Sao em: "ngưng sóng vỗ"
Kiếp dòng sông
Sao lại: "đừng đón khách"
Đã mưa trời
Xin đừng chớ:"thôi rơi"
Ừ, chiều về
Lòng ta thường rất lạnh
Nhân loại này
Tự chia rẽ lương tâm
Trái đất dẫu mênh mông
Cũng chẳng sánh- lòng người
Là vô tận
Nói làm chi
Chút của cải tầm thường
Ngôi nhà nào
Khung cửa tím- bóng em trông
Kệ ai trốn tìm quên
Kệ ai lường oan trái
Em cứ đi đi
Vào "biển ái" tình người
Vẫn còn ngày
Để em nói: "bịêt ly"!?
1h-- 21/09/2006
* đối thoại Lúa và "cỏ dại"..
Hoàng Thy Mai Thảo