Chờ anh giữa mùa thu
Em hoạ bài thơ sáng mùa thu
Mắt môi còn rướm áng sương mù
Sương tan khoảnh khắc, thu hương sắc
Thơ êm như gió lời ai ru
Em vẽ bằng tranh áng mây hồng
Lá vàng trải thảm lót đầu sông
Chờ người lữ khách xa hôm ấy
Hanh hanh màu nắng tỏa trong lòng
Em khảy cung đàn dạo khúc mơ
Tương tư thu ấy dưới trăng mờ
Bóng liễu chập chờn theo nỗi nhớ
Tình thu muôn thuở vẫn còn mơ
Em rắc vào tim những giọt sầu
Thu mưa ray rứt giọt mưa ngâu
Lá gieo thu tím mây màu tím
Tím cả hoàng hôn chót đỉnh đầu