Có Những Đêm Dài...
Có những đêm dài lắng tận tâm
Hoang vu thấm nỗi đến âm thầm
Song thưa sương ướt run cây cỏ
Thu chở trăng vàng úa mộng lan
Có những đêm dài...vẫn rất quen
Vẹn nguyên thao thức bóng chong đèn
Lưng trời màu mắt sầu rưng rức
Khổ chốc mênh mang nhuốm lụy xen
Có những đêm dài mãi mộng mơ
Thiêu mình ngụp lặn giữa dòng thơ
Như ai lãng đãng vờn quay quẩn
Vận rắc tơ mưa chữ vật vờ
Có những đêm dài hương tóc rơi
Gợn mềm khao khát nhớ chơi vơi
Chăn hoa thẳng nếp sầu bên gối
Hóa đá lịm hồn tím dáng phơi...
Có những đêm dài tóc bớt xanh
Theo dòng vai lạnh giấc tan tành
Dở dang một kiếp chia đôi đoạn
Có những đêm dài...rất nhớ anh...