Ở Đâu Thì Cũng Bắc Nam

 

Sáng đi trên lũng mù sương
Nắng soi không tới phố phường lạnh căm
Bầy bồ câu đứng âm thầm
Trên hàng dây thép, thở vòng khói bay...
Sáng đi trên phố lạc loài
Thổi sương tôi kiếm, đâu rồi bóng anh?

San Jose khói xây thành
Ngăn chia hai đứa, thôi đành Bắc - Nam
Sáng đi trên xác lá vàng
Nghe lao xao nhớ, nghe bàng hoàng thương
Tôi và anh, kẻ tha hương
Câu thơ nào cũng ôi buồn thiên thu!

Sáng đi quên hết hận thù
Dừng chân tôi ngắm mùa thu xứ người...
Lá vàng bay, lá vàng bay...
Tôi và anh sẽ một ngày rụng rơi
Sáng đi quên hết chuyện đời
Tìm nhau góc biển, chân trời cũng cam!

Thảo Chi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả