Hà Khánh Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


GIÃ TỪ

 

Ngày mai em bước lên thuyền mộng
Dẫm chân qua bao xác pháo hồng
Giây phút em đi lòng chết lịm
Tim ta băng giá tựa chiều đông...

Có biết chăng em giữa lúc nầy
Hồn ta như nửa tỉnh, nửa say
Đã từng ấp ủ tình trong mộng
Chôn chặt trong tim những tháng ngày

Chưa nói cùng em một lời gì
Giờ đây ôm ấp mối tình si
Bao lần muốn ngỏ lời tâm sự
Sao chẳng nên lời nói điều chi

Thôi đã tan rồi cơn ảo mộng
Cũng đành chôn lấp bởi thời gian
Em đi để lại niềm lưu luyến
Như bóng chim sa lạc cuối ngàn.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả