Gửi Chút Hương Thầm
Sương đến sớm khi trời còn nắng hạ
Heo may về trên mùa lá bâng khuâng
Nắng trải vàng nghe chừng như giục giã
Trên ngã đường chiếc lá bỗng rung rung
Nầy sương ơi!...em có chút ngại ngùng
Sợ cằn cổi khi thu về theo gió
Mùa xuân xưa đã qua rồi trước ngõ
Mộng ban đầu bằng chiếc lá vàng thu
Viếng thăm nhau bằng cơn lạnh hoang vu
Sương đến sớm như ru từng nhịp thở
Nắng hanh vàng không đủ ấm ban mai
Gửi hương thầm theo sương lạnh bay...bay...
Anh có thấy dãy mây trời sừng sững?
Đó là em kết tụ những yêu thương
Để chiều buông em bay về muôn hướng
Giăng giăng đầy giấc mộng với tư tương...