Chiếc Bóng
Chiếc bóng tôi, đi bên lề cuộc sống
Giải khăn sô đa tạ chút tình người
Em diệu vợi có lòng như áo mỏng
Thoáng cho tình, tan vội khói sương rơi
Chiếc bóng tôi, bên đời bình yên. Chết!
Bước chân qua, lê nặng dấu oan khiên
Trên môi em nụ hồng thơm nắng mới
Duyên theo chồng, rộn rã chào hồn nhiên.
Rồi ngày mai em trở thành thiếu phụ
Mộng tình xanh bỏ lại giữa gối chăn
Mười ngón tay tôi đàn bài hát cũ
Nghe những lời phụ rẫy tình chưa tan!
Chiếc bóng tôi, lang thang về vực thẳm
Tạ ơn em tôi biết yêu lần đầu
Em theo chồng, tôi biết yêu lần cuối
Em theo chồng. Tội lắm! Trái tình đau.
03.05.02