Đêm Mật Ngữ

Anh nếm hồn trăng có ngọt không
Mùi hương ân ái đủ say lòng
Hay men đổ xuống giòng nhung nhớ
Để sóng tương tư mãi gợn sông

Mật ngữ tươm trên dòng nguyệt vàng
Ngôn từ cuống quýt dìu nhau sang
Hồi sinh nhánh gió rung nhành mộng
Cỏ lá đua nhau vũ điệu hoang

Đất cong níu chặt lấy thân trời
Tóc xõa mây buông quá lả lơi
Mỗi phút va hình vang thống khoái
Thiên nhiên khai mở mạch giao thời

Cùng hít thật sâu vào ngực đầy
Nghe giòng máu nóng luân phiên xoay
Từng nhành gân nhỏ rung rung thở
Nuôi nhánh tương tư lớn mỗi  ngày

Cùng nhau nếm nhé tình vừa chín
Cho ngọt thơm môi tê lịm đời
Kẻo trái si tình bên đường gió
Trĩu nặng quá rồi chỉ chực rơi

Rồi pha bầu rượu quế đêm nay
Rót chén giao bôi mời nhau nầy
Anh nếm hồn trăng Em hóa nguyệt
Hương nồng thắm đượm ý tình mây

Mật ngữ đêm đêm ta chuốc nhau
Chuốc nhau say ngất đến ngày sau
Ngày sau và cả ngày sau nữa
Mât ngữ là nguồn sống của nhau

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả