Cứ Đợi Hoang Vu

Thôi cứ đợi Thu về nửa chặng
Đứng bên lề nhặt nắng chiều phai
Níu tháng năm, níu hình hài
Áo em gió lộng hồn ai miệt mài.

Mây cứ đợi đừng trôi vội vã
Nắng cuối chiều nghiêng ngã riêng mang
Ru nhau hồn rũ võ vàng
Nhuộm tương tư ý từng ngàn cung thi.

Sóng cứ đợi đừng dào dạt vỗ
Vách đá sầu mấy độ Thu sang?
Biển ru ngây ngất mây ngàn
Nửa bờ nhung nhớ lỡ làng mong chăng?

Tình cứ đợi, xin tình cứ đợi
Đừng phôi phai thay đổi cùng chiều
Ngậm ngùi chiếc lá hắt hiu
Rêu phong tim hóa ..chữ yêu vô thường.

Người cứ đợi ..van đừng quên lãng
Chút tình ta lơ đãng cuối trời
Tháng năm còn lại chơi vơi
Góc Thu buốt giá nửa đời hoang vu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả