Bây Giờ Yêu Là Để ...
Khi trong lòng khô cạn những yêu đương
Thơ em viết cũng hết rồi trau chuốt
Mùa thu ở đây mưa nhiều nắng ít
Mùa thu lá vàng chiếm hết lá xanh
Ở góc nào đó tim em vẫn còn anh
Và còn cả những lần mình hò hẹn
Còn nhiều lắm anh, kể cả lời đắng
Cả con đường về với giọng Khánh Ly
Ngày tháng bây giờ cứ vùn vụt đi
Sợi chỉ hiện tại không vá được quá khứ
Như bây giờ lá vàng đang tống khứ
Hết lá xanh xuống dưới vịa đường
Như em độ rày hết những nhớ, thương
Như bài thơ viết hết rồi lời tình tư.
Thơ viết bây giờ chẳng qua là xếp chữ
Và yêu bây giờ là dấu hiệu mình còn sống đó thôi