Lá Gió Cành Chim

Chi nghinh nam bắc điểu
Diệp tống vãng lai phong
Cành đón chim nam bắc
Lá đưa gió qua lại

Tiết Đào

Người xưa gìn giữ quá thôi
Dựa lời thơ đã đoán đời mai sau
Tiết Đào thuở bé thơ cao
Người cha xem ý kẻ vào người ra

Gìn vàng giữ ngọc hồn ta
Lời thơ chọn lựa đậm đà chân tâm
Viết nhiều viết đại sai lầm
Ai người thông cảm ai cầm hạch ngăn

Giang hồ chi, cũng mấy vần
Lời cho chững chạc phong trần tránh ngay
Tương lai nào biết dở hay
Xem thơ quyết đoán người ngay người tà

Chuyện lành, chuyện dữ quanh ta
Bởi tâm kéo đến bởi ta gọi về
Giữ hồn sạch, tránh đam mê
Thi phong nho nhã mọi bề thư sinh

Lê Phong Trần




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả