Gió Mát Trăng Trong

Gió mát trăng trong một túi thơ (*)
Đêm nay trước cửa lại trông chờ
Nàng thơ có ghé xin ngồi lại
Uống rượu, chơi cờ, hoặc vẽ mơ

Gió mát trăng trong nhớ một nàng
Nhớ nhung ghê gớm nhớ mênh mang
Mùa thu rồi đó Người Thương ạ
Đám lá trên cây đã chuyển vàng

Gió mát trăng trong thả suối thơ
Những dòng thương nhớ với mong chờ
Giờ này bên ấy em đang ngủ
Có thấy anh về trong giấc mơ

Gió mát trăng trong mộng kéo về
Một thoáng hương trầm thanh thoát ghê
Hồn anh phiêu bạt trên cung quế
Vui với thỏ con chạy mải mê

Lê Phong Trần

(*) Dịch từ câu thơ của Lã Hồng Tiên, "Thanh phong minh nguyệt nhất thi nang"




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả