Em Không Tới

Anh chờ mãi mà sao em chẳng tới
Đêm nay buồn biết vẽ được tranh không
Trước sân kia cây phong lớn chớm hồng
Thôi đành viết gởi cho trời đem lại

Anh sẽ vẽ trái tim sầu tê tái
Một mũi tên xuyên thấu trái tim đau
Bao lâu rồi hai đứa chẳng gặp nhau
Em thật bận hay em đang lẩn tránh

Anh đang buồn nhưng không cần rượu mạnh
Cứ như say vẽ mãi một trái tim
Ờ phải chi trái tim đó là em
Anh sẽ cúi xuống hôn ngàn cái đủ

Bên hồ nước cây liễu buồn ủ rũ
Gió đong đưa lá liễu rụng lưa thưa
Anh đang buồn em có biết hay chưa
Thương em quá, biết bao giờ thỏa nguyện

Mai Gia




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả