Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGÀY EM ĐI LÁ VÀNG RƠI KHẮP LỐI

Ngày em đi lá vàng rơi khắp lối
Chỉ còn anh trơ trọi lạc lòai
Dòng sông đã khô dòng và u tối
Hắt hiu trăng buồn chán , mệt nhoài
***
Hoa tàn úa trong khu vườn băng hoại
Xác xơ cỏ cây tan vỡ ân tình
Anh ngồi vẽ tình yêu nằm sóng soãi
Trong khung tranh màu sắc ảo hình
***
Sầu giăng mắc những nẻo đường vô định
Nghe hoang vu ngày tận thế hoang tàn
Nhìn nhân thế thấy những lời xu nịnh
Biển cuồng điên dông bão ngập tràn
trần minh hiền


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả