Mây Tần

Mai kia gởi đến mây Tần
Vần thơ dang dở vạn ngàn nhớ thương
Đi tìm ảo ảnh yêu thương
Mảnh trăng xẻ nửa lạc đường về đâu

Thương Người đến vạn mai sau
Vầng mây đi mất thơ sầu nhạt phai
Quẩn quanh tâm sự cùng ai
Ta - Người hai cõi, cả hai cùng buồn

Bao giờ én lại báo xuân
Hạ qua, thu đến... mấy lần nhớ không?
Nhớ nhung sầu kín ngập lòng
Thương Người con gái má hồng nơi xa

Trách chăng cái lão Nguyệt già
Se chi chỉ thắm lại pha sắc vàng
Bây giờ sầu muộn đa mang
Đành thôi ta gởi lá vàng tâm thư

Mai Gia





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả