Thoáng đam mê
Nhắm mắt ta chợt mơ thoáng Hạ
Nhớ hương xưa tan khi Xuân sang
Mang cành hoa , mang tình em gái
Rời bầu trời diễm lệ nguy nga
Em về đâu cõi nào không sáng
Chỉ đêm đen nuôi sống linh hồn
Không yêu đương , hết rồi hạnh phúc
Tan như sương , sớm bình minh sang
Nhắm mắt , chợt nghe mình chìm ngủ
Cõi thiên thu ta mơ thấy nàng
Không vội vã trôi vào bóng tối
Ta nghe tim chua xót trôi nhanh
Em về đâu , cõi sầu nhân thế
Bỏ lại đời ngày tháng đam mê
Bỏ vòng tay , quên rồi ân ái
Quên thời gian ân cần vỗ về
Đông Hòa
22.09.06