Xuân Yên Vui
Mùa Xuân nhớ Mẹ , nhớ quê hương
Nhớ con đường làng , nhớ sân vườn
Nhớ giòng nước mát bên sông Hậu
An Giang thơ ấu , ngày còn non
Nhớ dáng Mẹ yêu bên mái tranh
Nhớ con trâu già cạnh nương xanh
Nhớ tóc Mẹ già hòa sương muối
Thật đậm đà thoáng nghe êm lành
Mùa xuân nay cách trở tình thương
Đã lâu không trở về xóm vườn
Thăm lại nhà xưa , thăm khóm trúc
Con đường làng buổi sớm ngút sương
Mẹ ơi ! Xuân nay đã về rồi
Lá hoa đang nở rộ tươi vui
Tung tăng bình yên vừa chào đón
Một mùa Xuân vui với nụ cười
Đông Hòa
22.09.06