Mật ngọt chết ruồi


Trên thế giới có điều gì hoàn mỹ?

Đẹp/Xấu chi thì tùy khía cạnh nhìn

Như vần thơ ngọt lịm, quá đẹp xinh

Ai quả quyết từ người tình chung thủy?

 

Nhiều khi thấy cuộc đời sao lạ nhỉ

Đứng bên nầy thiên hạ ngóng xa xôi

Tin những lời từ chót lưỡi đầu môi

Tự chuốc khổ để rồi ôm sầu hận!

 

Mấy ai thích lặng nghe lời nói thẳng?

Sự thật thường lại chẳng được bùi tai

Mật giết ruồi mà chúng nào có hay

Vẫn ngu muội, đâm ngay vào chết tốt!

20060919




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả