Trần Thị Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


cân thủy ngân

CÂN THỦY NGÂN
Con sâu cắn nát nụ hồng
Xấu xa gậm nhấm tấm lòng nghĩa nhân.
Chim trời coi bộ dễ phân
Người ta mới khó luận gần, luận xa.

Can qua không rõ chính, tà
Miếu hoang nào biết thờ ma hay người.
Người vui chưa chắc đã cười
Hoa buồn vẫn nở nụ tươi với đời.

Quân tử đâu kẻ lắm lời
Tiểu nhân múa bút vẽ vời tiếng tăm.
Suối sâu rõ mạch nước ngầm
Tri âm bán chợ mua lầm giả, chân.

Cuộc đời là áng phù vân
Thân chùm gởi cũng như gần phế nhân.
Chuyện xưa có cân thủy ngân
Ai cần thì mượn mà cân thế thời.
Tháng 2/08/06

nthh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả