Mầu Son Ẩn Ngữ

Người vẽ hồn thơ ôi diệu vợi
Ta ngồi nắn nót bóng tình nhân
Người điểm dung nhan mầu lá đỏ
Ta nghe từng mạch máu thăng trầm

Người vẽ hồn thơ lên phím mộng
Ta ngồi lặng giữa hợp âm ngân
Giai điệu trăng Thu hay nắng Hạ
Cũng chung một điệp khúc xa gần

Người vẽ vòng tay ôm chiếc bóng
Ta thành chiếc bóng giữa vòng tay
Người khép không gian ru khoảng cách
Ta dìu khoảng cách bước cuồng quay

Người vẽ vòm đêm mắc nguyệt rằm
Ta mang nỗi nhớ cược trăm năm
Thắp lên ước nguyện cùng nhau thệ
Lửa cháy từ tim đỏ ngải trầm

Người vẽ bàn tay đang vẽ nhớ
Ta pha thêm mực đậm mầu yêu
Bức tranh tình ái chưa hoàn tất
Nên vẫn còn vương sắc tím chiều

Người vẽ đôi môi cuồng cuộn sóng
Ta quanh quẩn giữa bão lòng dâng
Nụ cười khát vọng vang kiếp kiếp
Mầu son ẩn ngữ giữa triều âm

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả