Ôi Ân Sủng.. !!..
Người cùng Em thăm dòng sông thơ mộng
Bến đá rêu phong liễu rũ bốn mùa
Sáng tinh mơ sương vương lên tóc cỏ
Chiều chậm đưa đêm ngang bóng trăng xưa
Người có thấy, thuyền đang vào cửa ngõ
Cửa ngõ hồn nhau cặp lại dòng mơ
Con sóng gợn nâng chân đêm vừa chạm
Đưa nàng thơ vào giấc mộng ngôn từ
Dệt cùng nhau những vương vấn tình yêu
Cung đàn gió rung muôn dòng tỉnh lặng
Người hãy nắn tương tư thành muôn nhạc
Nuôi nấng thời gian giữa tiếng tơ chiều
Em vẫn so dây hồn mình từng phút
Sợ lãng quên lại nuối tiếc cả đời
Vẫn săn sóc từng áng mây bàng bạc
Gom không gian đặt lên nốt nhớ hoài
Người cùng Em qua dòng đêm nghe nguyệt
Dặn dò nhau hãy khẽ khẽ khi hôn
Buồn đôi khi rũ liệt giữa hồ như
Lại khôi phục trong bàn tay Người đã
Ơn những ngày nắng hạn múa loanh quanh
Chờ ngữa mặt đợi mưa hồng ướt sũng
Thời gian nhón, bước chân về phía bóng
Chiều nghiêng vai, đêm đổ xuống biếc xanh
Em nâng ly mời Người cùng uống cạn
Nghe men tình luân chuyển máu thanh xuân
Như cuộc đời hào sảng qua ân cần
Luôn trao tặng trái tương tư ngọt lịm
Ngậm trên môi trái cấm vỡ làm đôi
Người có thấy bóng nàng thơ quyến rũ
Người có thấy Ái Thần gương cung nhắm
Mũi tên bay....Ôi ân sủng trao rồi.. !..
HaDiep