Có Những Đêm
Có những đêm sầu lả bóng côi
Âm vang điệu hát vọng lưng đồi
Đàn trăng tấu khúc tương tư nguyệt
Nhẹ bỗng cung trầm lắng nhịp đôi
Có những đêm dài rất ghét em
Mùi hương thạch thảo vị ưu phiền
Cành vàng lá ngọc thâu canh mộng
Lảng vảng trong đầu nhuốm đảo điên
Có những đêm trường lạnh tái tê
Chờ mây đợi gió cõi xa về
Thiên thần cánh trắng đời ngây dại
Thoáng hiện tình cờ ảo giấc mê
Có những đêm buồn vắng bóng quen
Từng giây thao thức hứng sương triền
Cho đầy chén nhớ tim khao khát
Vóc hạc kiêu kỳ ẩn giáng tiên
Có những đêm thường luyến dáng thu
Chao ôi thánh nữ thật hiền từ
Tình em mọi thứ đều huyền diệu
Khả ái rạng ngời điểm tứ thư.
Andy Nguyen Sep 22, 2006