Trăng Say
Chếnh choáng trên tay cốc rượu đầy
Mời nàng hạnh ngộ nhấp cuồng quay
Men ngây chao động miền hư ảo
Phong nguyệt tự tình đắm mộng say
Rón rén hằng nga ghé chốn này
Hồn ta hoang dại choáng vờn xoay
Gót mềm hương rộn ràng hoa vỡ
Áo mỏng mơn man gợn giấc vầy
Em trải vườn thơ cánh liễu đài
Khơi dài suối tóc mộng liêu trai
Dịu dàng nhan sắc đêm kề cận
Trăng sáng trở mình quyện bóng lay
Lẩn bước lần theo vết dấu hài
Em cười tiếng rớt thoảng đâu đây
Nhẹ thôi, chớ động tàn mơ vội
Đêm nhé, lặng thầm kẻo chóng phai.
Andy Nguyen Sep 22, 2006